Kết quả tìm kiếm cho "Cao Mỹ Duyên"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 677
Những năm qua, nông dân xã Mỹ Đức từng bước tiếp cận khoa học, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tích cực tham gia các mô hình kinh tế tập thể, liên kết tiêu thụ nông sản nhằm gia tăng lợi nhuận.
Với đôi bàn tay tài hoa, những văn nghệ sĩ đã thổi hồn sáng tạo nên nhiều tác phẩm nghệ thuật ấn tượng.
Họa tiết chấm bi mang lại sự tươi mới, trẻ trung và đầy cuốn hút. Dù xuất hiện ở trang phục hay phụ kiện, chấm bi đều giúp các cô gái khẳng định gu thẩm mỹ riêng và dễ dàng trở thành tâm điểm trong mọi phong cách.
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh, giành những thắng lợi vĩ đại, viết tiếp những trang sử hào hùng, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Cùng nhìn lại 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ấy qua 80 sự kiện nổi bật.
“Bữa ăn sáng 0 đồng” và quán cơm chay “5K” là những mô hình tiêu biểu, mang lại hơi ấm và động lực cho biết bao mảnh đời kém may mắn, lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống.
Tháng 7 âm lịch hằng năm, An Giang trở thành điểm hẹn tâm linh của đông đảo người hành hương tìm về nơi có nhiều ngôi chùa để chiêm bái, vãng cảnh.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với tiêu đề: “CHÍNH PHỦ DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 80 NĂM HÀNH TRÌNH VÌ NƯỚC, VÌ DÂN”:
Ngày 22/8, một số quan chức quốc phòng cấp cao cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) sẽ bị sa thải và đây là trường hợp mới nhất trong nhiều tướng lĩnh hàng đầu bị miễn nhiệm trong năm nay.
Từ sáng sớm đến đêm 22/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, đưa Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
Hàng năm, vào giữa tháng 8, tôi luôn có dịp thực hiện bài viết chiêm nghiệm về nghề, về ngày truyền thống nơi mình công tác. Năm nay, bài viết vẫn được thực hiện, nhưng trong bối cảnh rất mới, chấm phá thêm nhiều câu chuyện vào lịch sử nghề báo tỉnh nhà.
Đâu đó trong lòng phố thị nhộn nhịp ở An Giang vẫn còn có những người lao động kiên trì bám trụ với những nghề đã cũ. Với họ đó không chỉ là nghề, mà còn là "duyên nợ" đã gắn bó gần, hơn hai thập kỷ qua.